Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BUỒN NHƯ THẾ BAO GIỜ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 8 01, 2012 12:50 am    Tiêu đề: BUá»’N NHƯ THẾ BAO GIỜ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



BUỒN NHƯ THẾ BAO GIỜ...






đã qua hết rồi
tháng bảy tình xanh
ta ngồi lặng ngắm
mưa dầm thác đỗ
nắng gọi mưa
ta gọi thầm nỗi nhớ
chiều bâng quơ
chầm chậm...rót hạt buồn
cầm trên tay
ru nỗi nhớ muộn màng
ta cúi xuống
nhặt bóng mình trên cát
không nắng trời nam
không mưa phương bắc
trong ta chừ
lặng lẽ một mùa đông
một dáng thuyền
cô độc giữa dòng sông
một khoảnh khắc
vụt xa...thời con gái
ấm mãi trên môi
chiếc hôn cỏ dại
thuở hiền ngoan
thục nữ rất học trò
tháng bảy buồn
mưa ướt đẫm giấc mơ
ta lặng lẽ
hứng một trời giông tố
*mưa vẫn mưa bay
trên tầng tháp cổ*
ta một mình
ru hát khúc tình xưa

THÁNG BẢY ĐI QUA...
BUỒN NHƯ THẾ BAO GIỜ...

Dao Lam

*...* (TCS)





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư 8 08, 2012 10:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cầm trong tay
ru nỗi nhớ muộn màng
ta cúi xuống
nhặt bóng mình trên cát
.........................................................
trong ta chừ..
lặng lẽ một mùa Đông
hay quá O ơi!
sao mà thấy thương quá ..
thương O và thương cả chính mình ...!
Phải thế kô o ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 8 08, 2012 12:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chừ trong em lặng lẽ một mùa hè
Nắng chói người, hay nắng rọi tim em?
Bên sông sóng chảy êm đềm
Thì thầm gió thổi gọi thầm tên em!!!

Em Mộng Mơ ơi..... Hihihi....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI